Trộm phá khóa, 'khoắng' sạch tài sản hàng chục triệu ở xưởng mộc

(PLO)- Liên tục trong hai đêm 1 và 2-9, trộm phá cửa, lấy đi nhiều tài sản của người dân trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, ông HND (47 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết vừa trình báo vụ việc bị trộm đột nhập vào xưởng mộc, lấy đi hàng chục máy móc giá trị cao.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 1-9. Ông D được hàng xóm báo vì thấy cửa mở, đèn điện bên trong xưởng mộc ở ấp 4B (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) bật sáng.

Trộm phá bốn ổ khóa ở xưởng mộc của ông D lấy đi nhiều máy móc giá trị. Ảnh: NT

Trộm phá bốn ổ khóa ở xưởng mộc của ông D lấy đi nhiều máy móc giá trị. Ảnh: NT

Ông D từ nhà cách đó khoảng 400 mét chạy tới kiểm tra thì phát hiện nhóm trộm đã đột nhập, phá tổng cộng bốn ổ khóa gồm hai khóa cửa và hai khóa tủ. Hầu như toàn bộ máy móc phục vụ việc làm mộc trong xưởng như máy chà nhám, máy khoan, máy đục… đã bị lấy đi.

Theo ông D, sau khi làm việc, đến tối ông trở về nhà cách xưởng mộc chừng 400 mét để ăn cơm và nghỉ ngơi nên không hay biết.

Trộm bỏ lại một cây sắt dùng để phá cửa và các ổ khóa đã hỏng. Ảnh: NT

Trộm bỏ lại một cây sắt dùng để phá cửa và các ổ khóa đã hỏng. Ảnh: NT

Theo nạn nhân, tổng cộng có 23 thiết bị, máy móc bị trộm. “Tôi mua các thiết bị, máy móc đắt tiền để phục vụ sản xuất nhưng đều bị lấy đi hết. Giá trị thiệt hại vào khoảng 70 triệu đồng” – ông D nói.

Rạng sáng ngày 2-9, hai thanh niên phá cửa, đột nhập một xưởng may gần đó. Ảnh chụp từ clip

Rạng sáng ngày 2-9, hai thanh niên phá cửa, đột nhập một xưởng may gần đó. Ảnh chụp từ clip

Tiếp đó, vào rạng sáng ngày 2-9, hai thanh niên cắt ổ khóa, đột nhập vào một xưởng may, cách xưởng mộc của ông D chừng vài chục bước chân. Diễn biến được camera an ninh ghi lại.

Do không thấy tài sản giá trị, hai thanh niên này rời đi. Ảnh chụp từ clip

Do không thấy tài sản giá trị, hai thanh niên này rời đi. Ảnh chụp từ clip

Sau khi phá cửa, một nam thanh niên đột nhập vào trong tìm tài sản nhưng không phát hiện được gì có giá trị nên cả hai bỏ đi.

Khu vực con hẻm nơi xảy ra vụ trộm. Ảnh: NT

Khu vực con hẻm nơi xảy ra vụ trộm. Ảnh: NT

Ông D cho biết đã trình báo với chính quyền địa phương về vụ trộm và đưa hai ổ khóa cùng cây sắt trộm để lại lên văn phòng ấp. Đại diện ấp 4B, nơi xảy ra vụ việc cho biết công an khu vực đã nắm bắt thông tin về vụ trộm và đang lập hồ sơ, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.