Trộm phá két sắt lấy 13 lượng vàng

(PL)- Thượng tá Lê Quang Hùng, Trưởng Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), cho biết cơ quan công an đang khẩn trương điều tra vụ trộm đột nhập, phá két sắt nhà bà Lương Thị Hồng Hạnh (thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) lấy mất 13 lượng vàng, một số nữ trang và điện thoại.

Bà Hạnh ngồi thất thần bên chiếc két sắt bị đục. Ảnh: M.T 

Trưa 8-11, khi về nhà, bà Hạnh phát hiện cửa sau bị phá mở toang. Két sắt bị kẻ trộm kéo từ phòng ngủ ra phòng bếp rồi dùng dao, rựa, chày sắt để phá vỡ lấy đi số vàng bên trong.

Công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người bị hại, đồng thời lấy dấu vân tay kẻ trộm cùng nhiều chứng cứ để lại.

Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra vụ trộm có hai thanh niên đi từ hướng phía sau nhà bà Hạnh theo con mương lên quốc lộ 1A rồi ngồi trên xe máy của một người khác đang chờ sẵn chạy về hướng nam.

PHẠM MỊNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.