Trộm ô tô rồi bán qua Zalo

(PLO)- Bị can từng là phụ xe của nạn nhân.

Ngày 21-11, Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết vừa ra các quyết định khởi tố và bắt tạm giam Mai Xuân Trực (28 tuổi, phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa) về tội trộm cắp tài sản.

Công an huyện Đức Cơ trả lại chiếc ô tô cho bị hại

Trước đó, anh Trương Công Ngoại (34 tuổi, thị trấn Chư Ty) trình báo bị mất trộm ô tô 16 chỗ 81B-005.34. Đồng thời với việc trình báo, nạn nhân cũng đăng tìm chiếc xe lên hội của những người tài xế trên Facebook thì có người đã chụp ảnh chiếc xe của anh đang đậu tại tỉnh Quảng Trị.

Điều tra sau đó cho thấy Trực trộm chiếc ô tô trên rồi bán cho một người ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) thông qua mạng Zalo. Công an sau đó đã thu hồi chiếc xe trả lại cho chủ nhân.

Được biết, Trực từng là phụ xe cho anh Ngoại và nghỉ việc hai tháng trước khi ra tay trộm cắp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.