Trộm một thùng bia bán để mua ma túy, đang chạy trốn thì té gãy chân

(PLO)- Một thanh niên tại Đắk Lắk cùng bạn đi trộm một thùng bia để bán nhằm có tiền mua ma túy thì bị té gãy chân, phải nhập viện điều trị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-12, thông tin từ Công an phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử lý hai thanh niên về hành vi trộm một thùng bia.

trộm một thùng bia.jpg
Công an thu giữ tang vật là một thùng bia mà Châu và Thành đã trộm. Ảnh: S.Đ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ ngày 9-12, tổ công tác của Đội Cảnh sát trật tự (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk) đang tuần tra qua trước cổng chợ Tân An, phường Tân An, thì nghe tiếng người dân tri hô có cướp.

Qua quan sát, tổ tuần tra phát hiện một thanh niên ôm theo thùng bia leo lên xe máy mang biển số 47B1-66.070 do một người khác chờ sẵn rồi bỏ chạy nên bám theo.

Khi bỏ chạy đến ngã ba đường Trần Quang Khải-Nguyễn Tất Thành, hai thanh niên tự té ngã xuống đường và bị công an bắt giữ. Tại hiện trường, công an đã thu giữ một thùng bia hiệu Sài Gòn trắng.

Bước đầu, hai thanh niên khai nhận là Nguyễn Đình Châu (24 tuổi, ngụ phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Trung Thành (32 tuổi, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin).

Châu và Thành khai đều là người nghiện ma túy. Trưa 9-12, khi đi qua chợ Tân An, hai thanh niên này phát hiện có một xe ô tô tải đi giao bia cho quán tạp hóa gần đó. Khi chủ xe đi qua đường, Châu và Thành đã trộm một thùng bia để về bán lại cho quán tạp hóa khác nhằm có tiền mua ma túy.

Theo thông tin từ công an, khi tự té ngã, Thành bị gãy chân nên đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Tân An điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.