Trộm liều lĩnh đâm chủ nhà

Phát hiện một ngôi nhà tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội không có người, Tùng liền đi vào trộm cắp xe máy Honda Lead BKS 30N7-9091. Bị chủ nhà là anh Vũ Duy Lâm phát hiện, đối tượng Tùng đã rút dao thủ sẵn trong người đâm anh Lâm 1 nhát vào ngực.

Ngày 28/1, Công an phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Hoàng Tùng, trú tại phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai về hành vi trộm cắp tài sản và dùng dao đâm chủ nhà.

Trước đó, vào lúc 19h30' ngày 24/1, đối tượng Tùng đến một ngôi nhà tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, quan sát thấy không có người liền đi vào trộm cắp xe máy Honda Lead BKS 30N7-9091. Bị chủ nhà là anh Vũ Duy Lâm phát hiện, đuổi bắt, đối tượng Tùng đã rút dao thủ sẵn trong người đâm anh 1 nhát vào ngực.

Anh Lâm được đưa đi cấp cứu. Ngay sau đó, những người dân trên địa bàn đã bắt đối tượng Tùng giao cho Công an phường Bạch Đằng.

 
Theo Thuỷ Hiền (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.