Trộm Laptop của hàng xóm rồi 'tìm giúp' lấy tiền công

(PLO) - Ngày 11/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) cho biết vừa bắt nghi can Dư Văn Hà (36 tuổi), trú tại thôn 1, xã Suối Kiết (Tánh Linh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó vào rạng sáng ngày 6/9, gia đình chị Võ Thị Như Quỳnh là hàng xóm của Hà ngủ quên không đóng cửa. Phát hiện sơ hở, Dư Văn Hà đã đột nhập vào nhà chị Quỳnh lấy trộm một máy vi tính xách tay trị giá 12 triệu đồng. Sau khi phát hiện máy mất, nghi ngờ Hà là thủ phạm nên chị Quỳnh đặt vấn đề “nhờ” Hà tìm giúp và sẽ trả tiền công 1 triệu đồng. Sau đó gia đình chị Hà bí mật trình báo sự việc cho công an.

Sau khi nhận lời “truy tìm” giúp, khoảng hai ngày sau, Hà báo đã “tìm” được máy vi tính trên do bọn trộm nào đó để lại và đưa cho chị Quỳnh để nhận thưởng. Tuy nhiên sau đó tại cơ quan điều tra, khi bị lật tẩy Hà đã thừa nhận chính mình là thủ phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.