Trộm dừa đêm, té ngã chết

Sáng ngày 3/6, cơ quan chức năng Thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) đã xác nhận anh Trần Văn Công (SN 1975, trú tại thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm, TX Sông Cầu) bị tử vong có khả năng là do bị té ngã trong khi đang trèo cây trộm dừa.
Trước đó, vào lúc 6 giờ 35 phút ngày 1/6, người dân địa phương phát hiện ra xác anh Công nằm chết cong queo tại vườn dừa của ông Phạm Xuân Hương (SN 1963, trú thôn Long Phước, xã Xuân Lâm, TX Sông Cầu). Ngay sau đó, người dân địa phương truyền tai nhau tin đồn cho rằng anh Công chết là do bị đánh đập dã man.

Qua điều tra hiện trường, lấy lời khai của các đối tượng liên quan, cơ quan chức năng đã xác minh anh Công chết là do té ngã từ trên cao xuống chứ không phải bị đánh chết như lời đồn đại trên.

Được biết, vào đêm ngày 31/5/2011, anh Công đã một mình vượt rào, lẻn vào vườn dừa nhà ông Phạm Xuân Hương để hái dừa trộm. Có thể trong khi đang đu người để hái, anh Công đã bị trượt chân, rơi thẳng xuống đất và tử vong.


Theo Hoàng Vân (VTC)
Chia sẻ lên LinkHay.com Email In [+]Cỡ chữ[-]

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.