Trộm đột nhập phòng làm việc của nhiều cán bộ

(PL)- Ngày 13-7, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết phòng làm việc của lãnh đạo Sở Y tế và UBND TP Huế vừa bị trộm đột nhập.
Trước đó, sáng 10-7, nhân viên Sở Y tế phát hiện phòng làm việc của ông Nguyễn Dung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên-Huế, bị trộm đột nhập qua đường cửa sổ nên báo cho công an. Hiện ông Dung đang đi công tác nên chưa xác định được tài sản, tài liệu gì đã bị mất trộm. Ngoài ra, tại sở này trộm cũng đã cạy khóa cửa đột nhập phòng kế hoạch tài vụ lục tìm tài sản nhưng không lấy tài sản gì. 

Trước đó, vào các ngày 6 và 7-7, phòng làm việc của các ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch và Ngô Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cũng đã bị trộm đột nhập nhưng không lấy được tài sản, tài liệu. Trước tình hình này, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát đi thông báo gửi các sở, ban ngành, đoàn thể… trên địa bàn biết tình hình nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.