Trộm đột nhập đục két sắt bưu điện ở Uông Bí

(PLO)- Trộm đã đục két ở bưu điện phường Phương Đông (TP Uông Bí, Quảng Ninh), lấy đi 3 triệu đồng và nhiều bưu phẩm, bưu kiện.

Ông Mai Văn Dự, Chủ tịch UBND phường Phương Đông, TP Uông Bí, cho biết sáng 14-7, phía bưu điện phường Phương Đông báo cơ quan chức năng về việc bưu điện bị trộm đục két sắt.

“Các đối tượng lấy mất 3 triệu đồng và nhiều bưu phẩm, bưu kiện được cất giữ. Phía Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra vụ việc rồi”, ông Dự cho biết.

Hiện trường vụ việc sáng ngày 14-7

Theo những người có mặt tại hiện trường, đầu giờ sáng, khi các nhân viên bưu điện đến làm việc thì tá hỏa thấy két sắt bị đục khoét nát mặt sau. Toàn bộ những nơi cất giữ bưu phẩm, bưu kiện và các giấy tờ đều bị lục lọi. “Điều quan trọng không phải là mất tiền mà mất bưu phẩm, bưu kiện và thư của nhiều người”, một nhân viên bưu điện lo lắng cho biết.

Công an TP Uông Bí và Công an tỉnh Quảng Ninh đang làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.