Trộm cắt khóa đột nhập nhà dân lấy khoảng 1,4 tỉ đồng

(PLO)- Kẻ trộm đã khiêng két sắt, lấy điện thoại, heo đất... tổng giá trị khoảng 1,4 tỉ đồng.

Ngày 25-8, Công an huyện Cái Bè đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện.

Theo thông tin ban đầu, tối 23-8 ông Nguyễn Văn Đệ (52 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) khóa cửa nhà rồi cùng vợ và con đến chợ Hòa Khánh để buôn bán thịt heo.

Căn nhà nơi xảy ra vụ trộm. Ảnh: T.M

Đến khoảng 3 giờ ngày 24-8, ông trở về nhà thì phát hiện cửa nhà bị cắt khóa, két sắt bị kẻ trộm lấy mất.

Theo trình bày của ông Đệ, bên trong tủ sắt có 155 triệu đồng, 18 cây vàng 18K, 2 cây vàng 24K, 1 nhẫn hột xoàn…

Kẻ trộm cũng đã lấy laptop, 3 điện thoại, khoảng 100 triệu đồng để trong 3 con heo đất. Tổng tài sản bị mất cắp khoảng 1,4 tỉ đồng.

Công an trích xuất camera an ninh phát hiện có hai nam thanh niên đột nhập trộm tài sản.


Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.