Trộm cắp tại trung tâm thương mại, hai phụ nữ bị bắt

(PLO)- Ngày 30-10, Cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Dầu Một, cho biết: vừa tạm giữ Nguyễn Thị Thu (SN 1976, quê quán Long An) và Trương Thị Ngọc (SN 1979, quê quán Khánh Hoà) về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng trộm cắp cùng tang vật tại cơ quan điều tra 

Theo thông tin ban đầu, tình trạng sinh viên bị mất trộm (đeo ba lô sau lưng bị trộm lén mở khóa lấy đồ) tại trung tâm thương mại Becamex nở rộ trong thời gian gần đây.

Nhận được tin báo, các “hiệp sĩ” thuộc Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hoà (TP. Thủ Dầu Một) đã âm thầm theo dõi các đối tượng có dấu hiệu khả nghi.

Khoảng 20g ngày 29-10, các “hiệp sĩ” quan sát thấy hai phụ nữ có hành vi lén lút theo sau những sinh viên có mang theo ba lô. Lập tức, các anh đã theo dõi bọn chúng.

Khi đang tiến hành thủ đoạn mở dây kéo ba lô của sinh viên để lấy đồ, hai đối tượng trên đã bị các “hiệp sĩ” bắt cùng với tang vật.

Bước đầu, bọn chúng khai nhận đã thực hiện thành công nhiều vụ trộm bằng thủ đoạn tương tự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.