Trộm cắp, nghiện ma túy đá liên tục sa lưới tại Bình Thạnh

(PLO)- Trong vòng một tuần, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã liên tục phát hiện, bắt giữ các băng nhóm trộm cắp trên địa bàn.
Thông tin từ Công an quận Bình Thạnh cho biết ngày 17-3, qua theo dõi nắm tình hình, lực lượng trinh sát phát hiện hai nghi phạm chuyên trộm cắp trên địa bàn.
Thủ đoạn của hai nghi phạm này là rảo qua nhiều tuyến phố, tìm sơ hở của người dân để dùng đoản phá khóa xe máy sau đó mang về một khách sạn tại phường 12, quận Bình Thạnh cất giấu, tiêu thụ.

Lê Trường Giang và Nguyễn Văn Liền bị bắt giữ sau khi thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp.

Ngày 17-3, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh ập vào khách sạn nói trên và phát hiện hai nghi phạm cùng nhiều tang vật liên quan đến các vụ trộm.

Theo đó, hai tên Lê Trường Giang (SN 1993, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) và Nguyễn Văn Liền (SN 1994, ngụ phường 19, quận Bình Thạnh) khai nhận trong vòng ba tháng đã thực hiện bốn vụ trộm xe (có hai vụ xác định được bị hại và hai vụ chưa xác định được bị hại) sau khi lấy được xe thì chuyển về khách sạn cất giấu, sau đó bán lấy tiền mua ma túy đá và tiêu xài.

Theo cơ quan điều tra, Giang có một lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản; Liền từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy đá nặng.
* Tiếp đó, vào rạng sáng 24-3, trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng trinh sát quận Bình Thạnh đã phát hiện hai nghi phạm điều khiển xe máy tốc độ nhanh, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng chúng tăng ga bỏ chạy.
Truy đuổi qua nhiều tuyến phố, khi đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 5, quận Phú Nhuận) thì cả hai bị khống chế bắt giữ với tang vật là chiếc túi xách bên trong có hai điện thoại iPhone và hai máy tính bảng.

Hai nghi phạm Lương Văn Minh và Phạm Ngọc Hà tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, hai nghi phạm được xác định là Lương Văn Minh (SN 1994, ngụ phường 5, quận Phú Nhuận) và Phạm Ngọc Hà (SN 2000, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh). Cả hai khai nhận vào rạng sáng cùng ngày, khi phát hiện một ngôi nhà trên đường Nguyễn Công Hoan, quận Phú Nhuận có các sinh viên thuê quên đóng cửa ở tầng một nên đột nhập ăn trộm.

Được biết Lương Văn Minh vừa thụ án tù vì tội trộm cắp và được ra tù một tuần trước đó.
Hiện cả hai vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.