Trộm bình gas không được quay sang nẫng máy bơm

Công an huyện Quảng Xương vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Chu Ngọc Sáng, 30 tuổi, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương về hành vi trộm cắp tài sản…

Trước đó ngày 17/11/2013, Chu Ngọc Sáng đi xe máy đến xã Quảng Long với mục đích tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến nhà bà Lê Thị Xương, Sáng vào bếp tháo bình ga mang ra xe để đi bán thì bị người dân phát hiện, khiến y phải bỏ của chạy tháo thân. Sáng chạy đến nhà anh Nguyễn Xuân Toàn (là một người quen) với ý định nhờ anh Toàn nói giúp để lấy xe máy về. Khi vào nhà không thấy ai ở nhà, phát hiện xe máy nhà anh Toàn để ngoài sân, Sáng liền lấy trộm cả xe máy và máy bơm nước mang lên TP Thanh Hóa bán.

Được biết, Chu Ngọc Sáng là một đối tượng nghiện ma túy, đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi mãn hạn tù, không công ăn, việc làm, để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu sài, Chu Ngọc Sáng thường xuyên trộm cắp tài sản của người dân.

 
Theo Thái Thanh (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.