Trộm 33 thùng bia để dành… tết uống!

Bị phát hiện trộm 33 thùng bia 333, các đối tượng thực hiện khai nhận rằng trộm để dành… tết uống!
Chiều 10-1, Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết đã xác định được thủ phạm vụ trộm bia xảy ra vào lúc 2 giờ sáng cùng ngày tại KV9, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn. Các đối tượng gây ra vụ trộm trên là 3 thanh niên 19 tuổi, trú cùng địa phương, gồm: Nguyễn Văn Phước, Uông Văn Lai và Nguyễn Hoàng Phúc Thi.

Trước đó, đêm 9-1, anh Nguyễn Đức Sỹ (ngụ tại KV9, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) điều khiển ôtô tải biển số 77C-03874 chở theo 5.900 thùng bia 333 đến đỗ ở khu đất trống gần nhà, chờ hôm sau giao hàng.
Khoảng 2 giờ sáng 10-1, khi đi chơi về thấy có xe ôtô chở bia đậu gần nhà nhưng không ai trông coi nên Phước nhắn tin cho Lai và Thi đến cùng nhau đến lấy trộm bia. Khai nhận với cơ quan chức năng, 3 đối tượng này nói rằng mục đích trộm bia là để dành… tết uống.

Hiện Công an TP Quy Nhơn đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ trộm trên.
Theo A.Tú (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.