Trộm 3 con bò rồi thuê ô tô chở đi bán

(PLO)- Thấy bò của người dân đang ăn cỏ ở khu đất trống, Minh dắt đi giấu rồi thuê ô tô tải chở đi tiêu thụ.

Ngày 11-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Công Minh (30 tuổi, trú xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp) để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: QM

Theo thông tin ban đầu, ngày 28-4, Minh đi xe máy đến địa bàn xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp thì phát hiện ba con bò của người dân đang ăn cỏ ở khoảnh đất trống không có người trông coi. 

Minh để xe máy ở một bụi cây ven đường rồi đi bộ đến dắt ba con bò trên đến cất giấu tại nhà của một người dân cách đó khoảng 1km.

Đến tối cùng ngày, Minh thuê xe tải do tài xế T. điều khiển, để chở ba con bò trên đi tiêu thụ. Minh điều khiển xe máy theo sau ô tô.

Khi đến đoạn đường thuộc thôn 2, xã Hưng Bình (huyện Đắk R’lấp) thì bị lực lượng Công an xã tuần tra phát hiện bắt giữ bàn giao cho Công an huyện.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.