Trộm 25 chỉ vàng ở quê rồi vào Bình Dương làm công nhân

(PLO)- Ngày 3-11, cơ quan Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra, xử lý Nguyễn Thanh Bình (32 tuổi, trú xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) có hành vi trốn lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, ngày 4-3-2015, Bình cùng Nguyễn Sỹ Lĩnh (trú huyện Yên Thành) đột nhập vào nhà chị Trần Thị Thân (ở xã Hậu Thành, huyện Yên Thành). Tại đây, Bình và Lĩnh đã phá két sắt lấy trộm 25 chỉ vàng và 3 triệu đồng.

Khi công an vào cuộc điều tra bắt được Lĩnh thì Bình bỏ trốn khỏi địa phương. Do vậy, Công an huyện Yên Thành đã ra lệnh truy nã toàn quốc Bình về tội trộm cắp tài sản.

Còn Lĩnh bị TAND huyện Yên Thành phạt năm năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Vừa qua, Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với cơ quan chức năng bắt được Bình khi Bình đang trốn truy nã đi làm công nhân ở huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.