Trộm 170 triệu rồi mang về giấu trong lỗ gạch

(PLO)- Lợi dụng lúc tiểu thương không để ý, Mai đã lấy trộm túi xách có 170 triệu đồng.

Ngày 17-5, Công an TP Vĩnh Long vừa bắt khẩn cấp Phạm Thị Mai (50 tuổi, ngụ khóm 2, thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) về hành vi trộm cắp tài sản.

Lực lượng công an đọc lệnh bắt Phạm Thị Mai.

Theo công an, vào khoảng 9 giờ 30 ngày 15-5, lợi dụng lúc bà Trần Thị Hoàng Ánh (tiểu thương kinh doanh tại khu C, chợ Vĩnh Long) không chú ý, Mai đã lấy trộm giỏ xách của bà Ánh để trong quầy bán hàng rồi bỏ trốn. Bên trong giỏ xách có số tiền 170 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân.

Số tiền trộm được, Mai mang về giấu trong các viên gạch ống rồi dùng để trả nợ, mua sắm, tiêu xài cá nhân. Hiện chỉ thu hồi được khoảng 30 triệu đồng.

Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.