Triệu tập tài xế taxi bị tố thu cước cao đối với khách hàng

(PLO)- Cơ quan chức năng Hà Nội đã triệu tập tài xế taxi bị tố 'chặt chém', thu tiền cước cao đối với khách hàng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội và VKSND cùng cấp đang phối hợp với Công an phường Mỹ Đình 2 làm rõ hành vi của người lái xe taxi bị tố "chặt chém, thu phí cước cao đối với hai vị khách người dân tộc thiểu số.

Trong ngày, các bị hại là anh H và chị M, cùng trú tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai cũng đã đến Công an phường Mỹ Đình 2 để trình báo. Người tài xế taxi bị tố cáo “chặt chém” của khách 4,2 triệu đồng cũng đã bị triệu tập.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip của tài khoản Xuân Trường, nội dung: Hôm 13-6, người này trên đường từ Hà Nội về quê, khi đến lối rẽ vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ông gặp anh H và chị M (quê Lào Cai) đang vác bao tải đi bộ giữa trời nắng nóng.

Ông dừng xe hỏi thăm thì được biết họ đang tìm cách về Lào Cai nên cho đi nhờ đến trạm soát vé để dễ bắt xe. Tuy nhiên, trên xe, ông biết được việc hai người này đưa con nhỏ đi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

tai-xe-taxi.jpg
Anh H và chị M đến cơ quan công an trình báo sáng nay. Ảnh CA

Từ bệnh viện ra bến xe Mỹ Đình, họ đặt dịch vụ xe ôm qua ứng dụng. Khi đến nơi, một người tiếp cận và hỏi han, anh H nói tên của một nhà xe về Lào Cai thì được người này nói xe vừa rời bến và đề nghị chở họ đuổi theo.

Người lái xe ôm chở họ đi một đoạn thì nói rằng xe khách đang đợi ở km23, nhưng cần chuyển sang taxi mới đến được. Trước khi chuyển sang taxi, hai người bị lái xe ôm thu 700.000 đồng.

Khi taxi đến khu vực vắng người gần cao tốc Nội Bài - Lào Cai, lái xe đã dừng xe, chốt cửa; đồng thời tính quãng đường vừa chạy khoảng 120 km, yêu cầu anh H phải trả 4,2 triệu đồng.

Anh H cho biết đã hết tiền, chỉ còn 1,2 triệu đồng tiền mặt nhưng người lái taxi vẫn yêu cầu phải đưa đủ 4,2 triệu mới cho xuống, nếu không sẽ đưa lại Bến xe Mỹ Đình.

Vì sợ hãi, anh H đã cầu cứu người thân chuyển cho vay 4 triệu đồng, chuyển cho người lái taxi. Anh H còn phải trả thêm 200.000 đồng mới được xuống xe.

Chỉ với hai cuốc xe với quãng đường đi khoảng 30km, anh H và chị M đã phải bỏ ra tổng số tiền là 4,9 triệu đồng.

Sau khi nghe câu chuyện, ông Trường đã lưu lại thông tin cá nhân của lái xe taxi, bao gồm số điện thoại và mã QR chuyển khoản để làm bằng chứng.

Screenshot 2025-06-16 200433.jpg
Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ việc. Ảnh CTV

Sáng ngày 16-6, anh H và chị M đã từ Lào Cai đến Công an phường Mỹ Đình 2 trình báo sự việc. Lực lượng công an đã khẩn trương rà soát, xác minh và xác định được người lái xe taxi, đồng thời triệu tập đến cơ quan công an để làm rõ.

Chiều cùng ngày, tại hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa 5 người liên quan đến để phục vụ điều tra, gồm: 2 người hành nghề xe ôm, 1 lái xe taxi cùng 2 nạn nhân là anh H và chị M.

Đến khoảng 17 giờ 15 cùng ngày, việc dựng lại hiện trường hoàn tất. Ba người lái xe cùng 2 nạn nhân sau đó được đưa về trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2 để tiếp tục làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.