Triệu tập 4 đối tượng áp tải nữ sinh vào nhà nghỉ để hành hung

Liên quan đến vụ em Trần Thị T., học sinh lớp 10, Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) bị một nhóm nữ sinh khác dụ dỗ vào nhà nghỉ rồi hành hung, Công an phường Văn Yên đã triệu tập 4 học sinh để làm rõ vụ việc.

Ông Trương Huy Phương, Trưởng Công an phường Văn Yên (TP. Hà Tĩnh) cho biết, 4 đối tượng bị triệu tập lấy lời khai gồm: Trần Thị Trang (lớp 12D3), Nguyễn Thị Huỳnh Như (lớp 12D1, cùng học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng), Lê Thị Bé (lớp 12B), Nguyễn Thị Hà Phương (lớp 12C, cùng học sinh Trường THPT Thành Sen, TP Hà Tĩnh).

"Chúng tôi đang lấy lời khai của các đối tượng này, đồng thời công an phường cũng đã làm việc với phía bệnh viện để xem mức độ thương tật của em T. , từ đó có hình thức xử lý theo pháp luật. Nếu quá thẩm quyền chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ lên công an thành phố thụ lí" - ông Phương nói.

Em T. đang được điều trị tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh
Em T. đang được điều trị tại Bệnh viện ĐK Hà Tĩnh

Liên quan đến sự việc này, thầy Nguyễn Hồng Cường - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã gọi những học sinh có liên quan lên BGH yêu cầu viết lại bản tường trình sự việc. Tại đây các em Trang và Như thừa nhận có tham gia đánh em T, đồng thời khai báo chủ mưu vụ hành hung là Lê Thị Bé, học sinh Trường THPT Thành Sen.

“Hiện nhà trường đang làm việc với các em để tìm ra nguyên nhân sự việc. Quan điểm của nhà trường là sẽ xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục các em. Đây là sự việc xảy ra lần đầu đối với nhà trường. Chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc”- thầy Cường cho biết.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng 15h ngày 22/12, một nhóm nữ sinh đã đến nhà và đưa em T vào một nhà nghỉ tại phường Văn Yên. Tại nhà nghỉ này nhóm nữ sinh đã dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng mặt, vùng đầu. Đánh xong thì nhóm nữ sinh bắt em T. phải lấy khăn lau hết vết máu trên người và tiếp tục hăm dọa nếu báo gia đình thì sẽ tiếp tục bị đánh đập nặng gấp 10 lần. Sau đó, một người trong nhóm nữ sinh này đã chở em T. ra cầu (cách nhà nghỉ Lê Na khoảng 500m) và bắt T. phải gọi điện về nhà bảo bị tai nạn và nhờ bố mẹ đến đón về.

Sau đó bố mẹ T. đã có mặt và đưa vào Bệnh viện ĐK tỉnh Hà Tĩnh. Do quá sợ hãi nên T. đã nói dối là bị tai nạn, nhưng nhìn vào vết thương, các bác sĩ cũng như gia đình đã nghi ngờ T. nói dối. Sau một thời gian động viên, trấn an thì T. đã cho biết đã bị một nhóm nữ trên hành hung.

Theo Xuân Sinh – Tiến Hiệp (Dân trí) 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.