Triệt phá sòng bạc 'khủng' có trang bị súng trên đồi hoang

(PLO)- Trong lúc hàng chục con bạc đang say máu sát phạt nhau trên đồi hoang thì cảnh sát bao vây.

Sáng 10-5, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã tạm giữ 17 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô lớn. Đây là nhóm đánh bạc có trang bị súng đã bị công an bắt quả tang trên ngọn đồi hoang vắng.

Các con bạc bị công an tạm giữ để điều tra, xử lý. Ảnh: CA

Trước đó, chiều tối 9-5, sau quá trình trinh sát, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Trảng Bom đã ập vào, bắt quả tang sòng bạc khoảng 20 người đang đánh bạc với hình thức lắc tài xỉu và đá gà ăn tiền tại xã Cây Gáo. Phát hiện công an, nhiều con bạc vứt bỏ toàn bộ tang vật, bỏ chạy tán loạn.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm hơn 260 triệu đồng tiền mặt, trong đó 92 triệu đồng giữa chiếu bạc, số còn lại là của các đối tượng vứt lại bỏ chạy và tiền trong người các đối tượng tham gia đánh bạc; một khẩu súng bắn đạn bi sắt, sáu con gà đá, một bộ sóc đĩa, tài xỉu, hơn 20 xe máy và nhiều điện thoại.

Bước đầu công an xác định người tổ chức lắc tài xỉu là Sỳ Nhì Hội (27 tuổi, ngụ xã Cây Gáo). Mỗi ván chơi các con bạc cá cược 2-3 triệu đồng. Hội khai nhận sòng bạc này do một người tên Quang đứng ra lập mới được vài ngày.

Theo cơ quan công an, sòng bạc này tổ chức hoạt động khá tinh vi. Sòng bạc tổ chức trên ngọn đồi vắng người, lại chỉ có một con đường độc đạo đi lên, luôn có cảnh giới và thay nhau dắt khách chơi có nhu cầu lên sòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.