Triệt phá lò mổ heo bệnh sắp đem ra chợ bán

(PLO)- Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Chi cục Thú y vừa bất ngờ ập vào kiểm tra cơ sở giết mổ heo của ông Nguyễn Kim Thế (ở xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người đang giết mổ hai con heo chết có tổng trọng lượng gần 200 kg. Cạnh đó còn có sáu con heo gần 300 kg chờ mổ nhưng lại có biểu hiện lờ đờ, thâm tím, mắc bệnh.

Ngoài ra, lực lượng liên ngành còn phát hiện tại đây có 600 kg thịt heo đã đổi màu và bốc mùi hôi thối.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở cho biết cơ sở này đã hoạt động “chui” được bốn năm và nguồn cung cấp heo chủ yếu là từ các trang trại heo ở huyện Thống Nhất. Heo mà cơ sở này thu mua chủ yếu là heo bệnh, heo chết rồi về tự mổ đem bán ra thị trường.

Lực lượng liên ngành đã lập biên bản vi phạm, tịch thu toàn bộ tang vật giao cho địa phương tiêu hủy, xử lý theo quy định pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.