Triệt phá đường dây sản xuất nước Lavie giả

(PLO) - Thông tin từ Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho hay ngày 25-12 vừa qua đơn vị này đã tạm giữ sáu người và nhiều tang vật liên quan đến việc sản xuất nước Lavie giả.

 Các đối tượng tại cơ quan công an

Phạm Kim Thành (SN 1983) trú tại huyện Tam Nông (Phú Thọ), Giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Sa Việt Nam, được xác định là người cầm đầu. Thành cho biết lợi dụng việc công ty có xưởng sản xuất nước uống đóng chai , công ty này đã ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm Lavie với Công ty TNHH Lavie. Sau đó, lấy vỏ bình nước khoáng thiên nhiên Lavie đóng nước vào rồi dán Capseal và nhãn Lavie dán lên miệng bình mang đi tiêu thụ với giá 55.000 đồng/bình. Để tránh phát hiện các đối tượng tiêu thụ hết hàng mới sản xuất tiếp.

Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.