Triệt phá điểm sản xuất ma túy đá, thu hơn 10 tỉ đồng

Sáng 9-5, Công an huyện Đức Hòa - Long An cho biết lực lượng công an vừa khám phá vụ tổ chức sản xuất ma túy tại một ngôi nhà ở ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa.

Trước đó, lúc 5 giờ 15 ngày 8-5, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An và công an huyện Đức Hòa phong tỏa toàn bộ khu vực và ập vào bắt giữ Lục Gia Khánh (SN 1987), Lục Gia Huy (SN 1986) cùng 2 đối tượng khác đều ngụ tại TPHCM.

Khám xét tại nơi sản xuất, lực lượng thu giữ 1 kg chất bột tinh thể màu trắng (ma túy đá), 2,045 tỉ đồng, 3.819 USD, 1.000 won, 4 sổ tiết kiệm giá trị 10,4 tỉ đồng, 3 dây chuyền kim loại, 3 nhẫn kim loại, 1 laptop, 1 ô tô, 7 mô tô, 7 điện thoại di động

4 đối tượng khai nhận đã tổ chức sản xuất thời gian dài tại địa điểm trên để đem tiêu thụ. Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.
Theo H.Minh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.