Triệt phá băng siêu trộm

(PL)- Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã bắt giữ Hà Minh Thành, Nguyễn Trọng Hữu (tự Chùa), Hà Văn Bình Em; Trịnh Thanh Tình và Triệu Thanh Đoàn về hành vi trộm cắp tài sản.

Riêng Nguyễn Văn Khuyên (24 tuổi, quê An Giang) nghi can cầm đầu băng trộm đang bỏ trốn.

Rạng sáng 4-10, lực lượng tuần tra phát hiện nhóm Hữu đang tụ tập ở khu vực phường Thuận Giao với nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về làm việc. Khám xét các nghi can, công an thu giữ ba bình gas nhỏ dùng để khò phá khóa cửa, hai tua vít và cờ lê. Nhóm trộm khai giữa năm 2013 đến nay đã thực hiện trót lọt trên hàng chục vụ trộm. Tài sản trộm được chủ yếu gồm: tivi, xe máy, bình gas, bếp gas…. đều bán cho Đoàn.

Được biết Hữu nhiều lần bị Công an thị xã Thuận An bắt về hành vi trộm cắp và đưa đi trường giáo dưỡng. Mới đây, Công an thị xã Thuận An hai lần bắt Hữu về hành vi trộm xe máy nhưng do Hữu chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ xử phạt hành chính và giao cho gia đình quản lý.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.