Treo cổ tự tử vì quá nghèo và mắc bệnh nặng

(PLO)- Vì cuộc sống gia đình quá khó khăn lại mắc bệnh nặng cùng với chứng bệnh thần kinh, sau khi dặn dò lại gia đình thì treo cổ tự vẫn để lại mẹ già, vợ cùng ba đứa con.

Chiều 2-3, gia đình đã tổ chức lo hậu sự cho anh Võ Trung Bửu (46 tuổi), trú thôn Quý Phước, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), nạn nhân vụ treo cổ tự tử trước đó. Trong không khí tang thương của gia đình, nhiều người đã rơi nước mắt.

Nhà anh Bửu quá nghèo nên anh đã tìm đến cái chết. Ảnh: Quang Nam

Theo như lời chị Huỳnh Thị Trang (vợ anh Bửu) kể lại, chị và chồng có cả thảy ba người con, trong đó đứa con gái đầu đang học lớp 11, đứa con gái út đang học mầm non và một người con trai giữa đang học lớp sáu. Vì gia đình khó khăn nên chị làm quần quật cả ngày vẫn không đủ sống. Gần đây chị xin làm công nhân cho một xí nghiệp may nhưng không thấm vào đâu. Con đang tuổi ăn học, chồng thì bị bệnh thần kinh nặng nên cứ đập phá mỗi khi cơn bệnh hành hạ.

“Khoảng 20 giờ 30 đêm 29-2, Trang đi làm về muộn, hàng quán đóng hết cửa không còn gì ăn nên chị có mua mấy cái trứng lộn về cho mấy đứa nhỏ ăn. Lúc đó, Bửu có ăn một trứng rồi nhường lại cho mấy đứa con ăn. Sau khi ăn xong anh có dặn dò vợ và mấy đứa con chuyện gia đình. Trong lúc mấy đứa nhỏ học bài, Bửu đã ra cây xoan sau nhà để treo cổ tự tử" - anh Huỳnh Chánh (anh ruột chị Trang) kể lại sự việc.

Vợ con và người thân, hàng xóm tiễn đưa anh Bửu sau khi anh treo cổ tự vẫn. Ảnh: Quang Nam

Hàng xóm cho biết gia đình anh Bửu quá nghèo, lại mắc bệnh nặng nên không làm lụng được gì. Sáng 29-2, anh Bửu đã sang ông phó chủ tịch UBND xã Bình Quý là ông Trần Phương Ái trăng trối: “Em để lại vợ con, có gì nhờ anh giúp đỡ”. Đến tối cùng ngày thì người đàn ông này đã treo cổ tự vẫn.

Ông Ái cho biết: “Cứ tưởng anh Bửu chỉ nói vậy thôi, nào ngờ lại dại dột như thế khiến người nhà và hàng xóm vô cùng thương tiếc. Trước mắt, phía chính quyền đã thống nhất sẽ hỗ trợ một khoản tiền cho gia đình trang trải lúc khó khăn này. Chỉ thương những đứa nhỏ đang ở tuổi ăn học mà phải mất cha, gia đình lại quá khó khăn như thế”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.