Trên xe Bí thư thị trấn Lai Uyên có 2 chai nước 'lạ', thư tuyệt mệnh

(PLO)- Trên xe ô tô cá nhân nơi phát hiện ông V. tử vong phát hiện thêm hai chai nước nghi là thuốc trừ sâu, tờ giấy nghi là “thư tuyệt mệnh”.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-9, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thị xã Bến Cát vẫn đang tiến hành làm rõ nguyên nhân tử vong của ông LNV (sinh năm 1976, Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng).

Hiện trường nơi phát hiện vụ việc. Ảnh: KD

Theo thông tin PLOông V. được phát hiện tử vong trong xe ô tô cá nhân. Thời điểm phát hiện nạn nhân vẫn ngồi trên ghế lái, ghế ngả về phía sau và vẫn thắt dây an toàn, ô tô vẫn khóa cửa phía bên trong.

Bên cạnh đó, trong xe ô tô còn phát hiện hai chai nước lạ, có mùi khó chịu, nghi là thuốc sâu. Qua khám nghiệm hiện trường cơ quan công an còn phát hiện thêm một tờ giấy nghi là “thư tuyệt mệnh” của nạn nhân.

Tuy nhiên, phía cơ quan điều tra cho biết vẫn chưa thể khẳng định “thư tuyệt mệnh” nay có phải do ông V. hay không. Phía cơ quan công an vẫn đang làm giám định chữ viết và hai chai nước nói trên.

Đến thời điểm này, cơ quan công an vẫn chưa thông tin chính thức về vụ việc này.

Được biết ông V. là Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại thị trấn Lai Uyên. Trước thời điểm xảy ra vụ việc vẫn chưa xảy ra điều gì bất thường.

Trước đó, ông V. được phát hiện tử vong trong xe ô tô cá nhân vào chiều 14-9 trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2 (thị xã Bến Cát, Bình Dương). Qua xét nghiệm nhanh thì ông V. âm tính với COVID-19.

Theo thông tin ban đầu, tối 13-9 ông V. rời khỏi nhà riêng trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2 đi đến cơ quan trực.

Đến sáng hôm sau, mọi người đợi ông V. đến họp thì không thấy. Gọi điện thoại thì không liên lạc được.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng tiến hành tìm kiếm. Đến khoảng 14 giờ, một người dân phát hiện chiếc xe của ông V. đậu bất thường bên đường trong khu công nghiệp Mỹ Phước 2 nên báo cơ quan công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.