Trên đường đi học về bằng xe đạp điện, nữ sinh 12 tuổi bị tai nạn tử vong

(PLO)- Một nữ sinh ở Đắk Lắk đi xe đạp điện, trên đường đi học về thì xảy ra va chạm với xe tải và tử vong.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam

Ngày 23-10, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đang phối hợp, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn, khiến một nữ sinh tử vong.

nữ sinh.jpg
Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: N.D

Thông tin ban đầu, lúc 10 giờ 25 phút, tài xế Nguyễn Anh S (28 tuổi, ngụ Gia Lai), điều khiển ô tô tải 81G-00.107 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, theo hướng Đắk Lắk-Gia Lai.

Khi di chuyển qua địa bàn xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk, xe tải của anh S xảy ra va chạm với xe đạp điện do em NTNA (12 tuổi, học sinh, ngụ xã Krông Búk), điều khiển, đang di chuyển cùng chiều, phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến nữ sinh đi xe đạp điện té xuống đường, tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra tai nạn, em A đang trên đường đi học về nhà.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.