Trâu điên náo loạn thành phố, húc 6 người nhập viện

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 17-6, một con trâu điên làm náo loạn đường phố phường Bình Đức và Bình Khánh - TP Long Xuyên trước khi húc bị thương 6 người.
Chiều cùng ngày, Bệnh viện đa khoa An Giang cho biết 3 trong số 6 nạn nhân bị trâu húc vào sáng cùng ngày đã xuất viện; 3 trường hợp còn lại đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình nhưng vết thương không nguy hiểm.
Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan công an, con trâu chạy từ hướng huyện Châu Thành xuống TP Long Xuyên, khi đến khu vực cầu Cần Xây (phường Bình Đức) đã húc và làm bị thương 5 người liên tiếp. Sau đó, con trâu tiếp tục chạy xuống phường Bình Khánh và làm bị thương thêm 1 người.
Tình trạng điên loạn của con trâu càng lúc càng tăng khi trời nắng nóng. Để bảo vệ tính mạng, tài sản người dân, lực lượng chức năng đã bắn hạ con vật.
Theo NLĐ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.