Trâu điên náo loạn, 1 phụ nữ chết, nhiều người trọng thương

Chiều ngày 21-5, ông Cao Văn Nhạc, Chủ tịch xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, cho biết hiện công an xã cùng người nhà ông Trần Hứa (78 tuổi, trú thôn Hòa Tây, xã Đại Nghĩa) vẫn đang truy lùng con trâu điên đã húc chết 1 phụ nữ, 2 học sinh, 2 người dân và 1 công nhân bị thương rất nặng.

Theo ông Nhạc, sáng ngày 15-5 vừa qua, trên đường đi chợ, chị Trương Thị Hồng (SN 1963, trú Hòa Mỹ, xã Đại Nghĩa) đã bị con trâu lên cơn điên của ông Hứa sổng chuồng, húc chết tại chỗ.

Ngoài ra, trâu điên còn húc một người đàn ông tên Lượng (trú xã Đại Quang, huyện Đại Lộc) cùng 2 học sinh của trường THPT Chu Văn An (xã Đại Nghĩa) bị thương nặng, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Sau khi bị người dân vây đuổi, trâu điên chạy vào núi trốn, đến ngày 17-5 con trâu điên của ông Hứa tiếp tục xuất hiện húc bị thương tiếp một công nhân của Công ty gạch Primo Đại Lộc.

Theo ông Nhạc, con trâu này được ông Hứa mua cách đây 3 tháng với giá 28 triệu đồng của một người dân xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc.
Theo Th. Phương (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.