Tránh xe ngược chiều, ô tô chở phân tông sập cống

(PLO)- Do tránh xe tải chạy ngược chiều nên tài xế xe tải chở phân đánh lái vào sát lề đường bên phải thì bất ngờ bị sập cống.
Clip: Hiện trường vụ tránh xe ngược chiều, ô tô chở phân tông sập cống.

Trưa 9-4, CSGT Công an TP Pleiku (Gia Lai) tiến hành làm hiện trường vụ xe tải sập cống thoát nước trên đoạn đường tránh qua TP Pleiku.

Hiện trường vụ chiếc xe tải bị sập cống.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 8-4, xe tải biển số 81C-084.35 do tài xế Hoàng Minh Sự (42 tuổi, trú huyện Đức Cơ) điều khiển chạy trên đoạn đường tránh qua TP Pleiku theo hướng chợ Yên Thế về nội thành. Khi đến đoạn đường Lê Đại Hành (phường Yên Thế), do tránh xe tải đi ngược chiều nên tài xế đánh lái vào sát lề đường bên phải thì bất ngờ bị sập cống. Trước sự việc trên, người dân đã nhanh chóng kéo tài xế ra khỏi cabin, đồng thời báo cáo sự việc cho nhà chức trách.

Theo lời kể của tài xế Sự, thời điểm trên, trong lúc tránh xe tải đi ngược chiều, anh đã đánh lái sát vào lề đường thì bất ngờ cống sập. "Trên xe lúc đó chở chưa tới 14 tấn hàng, trong khi tải trọng cho phép là 17 tấn. Điều tôi không hiểu đó là cống thoát nước ở đây sát mép đường nhưng không hề có cọc tiêu, biển báo để tôi cũng như nhiều người biết mà tránh. Cũng may, vụ tai nạn này không gây thiệt hại cho ai, chứ nếu không thì hậu quả ai gánh chịu” - anh Sự bức xúc.

Tại hiện trường, chiếc xe tải bị hư hỏng phần đầu và thùng xe phía bên phụ, hàng hóa vung vãi khắp nơi. Về phần chiếc cống thoát nước, nó có chiều dài khoảng 100 m, rộng tầm 2 m. Phần cống bị sụp tầm 20 m, nhiều tấm đan bị gãy làm đôi, rơi hẳn xuống mương, cái thì vắt vẻo đang chờ rụng. Điều khó hiểu là những tấm đan có chiều rộng đến 2 m, bề dày khoảng 15 cm nhưng xương sống của chúng chỉ là những thanh sắt có tiết diện rất bé.

Theo quan sát của PV, toàn bộ đoạn đường trên không hề có cọc tiêu, biển báo về sự tồn tại của chiếc cống thoát nước dài tới 100 m đã bị phủ một lớp đất dày đặc này.

Chiếc xe tải làm sập ống thoát nước.

"Cũng may là vụ tai nạn không gây hậu quả về người, chứ cái cống thoát nước to, lại nằm sát lề đường như thế này mà chỉ được thiết kế vài cây sắt kiểu "xương cá mòi" thì trước sau gì mà không sập nếu xe tải trọng nặng đi qua, người dân đã tiên liệu việc này từ trước rồi" - người dân sống tại khu vực này nói.

Vụ việc đang được lực lượng công an tiến hành điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.