Tranh mua hải sản bị giang hồ truy sát

(PL)- Tin từ Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đang tạm giữ hình sự sáu nghi can (đều ngụ thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong) cùng tang vật thu được là một mã tấu để làm rõ hành vi hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích.

Trước đó vào chiều 20-4, do tranh giành thu mua hải sản tại cảng Mũi Né đã xảy ra cự cãi giữa ông VVH và một chủ thu mua hải sản ở Phan Rí Cửa. Tối cùng ngày, người chủ thu mua hải sản này đã huy động 16 thanh niên vào mang theo nhiều hung khí đi trên ô tô 16 chỗ biển số 85B-000.14 đến nhà ông H. Khi ông H. nghe gọi cửa vừa ra mở đã bị nhóm thanh niên này dùng hung khí truy sát. Ông H. chỉ kịp đưa tay lên đầu đỡ và bị chém đứt lìa một ngón tay. Khi nghe nạn nhân tri hô, nhiều người dân ở khu phố 7, Mũi Né chạy đến thì bị nhóm sát thủ vung mã tấu chém loạn xạ. Bức xúc, hàng trăm người dân địa phương đã bao vây nhóm này rồi đập phá chiếc ô tô 16 chỗ hư hỏng nặng.

Vụ việc đang được Công an TP Phan Thiết tiếp tục điều tra.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.