Trắng trợn cướp xe của người phụ nữ đi làm rẫy

(PLO)- Ngày 26-9, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành điều tra truy bắt hai đối tượng đánh, cướp xe của một phụ nữ trên đường đi làm rẫy.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều 25-9, chị Lê Thị Bích Ngọc (39 tuổi, ngụ xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc) chạy xe máy hiệu Honda Vision biển số 72G1-368.06 (trị giá khoảng 30 triệu đồng) đi vào rẫy của gia đình ở xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc.

Tuy nhiên đang trên đường đi, đến đoạn vắng vẻ ở ấp 2, xã Hòa Hưng thì bất ngờ bị hai đối tượng chạy xe máy đuổi theo, dùng tuýp sắt đập vào tay và chân chị Ngọc khiến chị và xe ngã xuống đường. Thấy vậy một đối tượng đã nhảy xuống chạy tới cướp xe chị Ngọc sau đó cả hai bỏ trốn.

Hiện Công an huyện Xuyên Mộc đang điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.