Trấn lột hàng trăm tài xế xe tải bằng kim tiêm

(PLO)- Khi xe tải dừng chờ đèn đỏ, Quốc nhảy lên bu bám cửa cabin chĩa kim tiêm vào người tài xế xin tiền.
Công an quận Bình Tân, TP.HCM vừa khởi tố Võ Ái Quốc, ngụ phường Tân Tạo để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.
Quốc có hành vi dùng kim tiêm trấn lột hàng trăm tài xế xe tải tại giao lộ Tân Kỳ Tân Quý - quốc lộ 1A khi xe dừng chờ đèn đỏ.

Quốc tại cơ quan điều tra. (Ảnh công an cung cấp)

Theo điều tra ban đầu, chiều 24-10, Quốc đón xe buýt đến khu vực trên bu bám lên cửa một xe tải đang chờ đèn đỏ. Quốc lăm lăm kim tiêm chĩa vào người tài xế nói: “Mày có tiền cứu anh 20.000-30.000 đồng, anh vã quá”. Thấy bộ dạng của kẻ nghiện và ớn cái kim tiên, tài xế xe tải “cúng” cho Quốc 20.000 đồng. Khi Quốc nhảy xuống xe thì bị đặc nhiệm hình sự quận Bình Tân bắt quả tang.

Chỉ trong chiều 24-10, Quốc đã nhảy lên sáu xe tải xin đểu.
Bước đầu Quốc khai nhận đã "hành nghề trấn lột” từ tháng 7-2016 đến nay và có khoảng 300 tài xế đã bị Quốc trấn lột.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.