Trạm trưởng y tế cắn lưỡi, đập đầu vào tường tự tử đã tử vong

(PL)- Sáng 3-10, cơ quan Công an xã Nghĩa Sơn (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết sau hơn một tuần cấp cứu, BS Hữu Đoài (Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn) đã tử vong.

Qua khám nghiệm cho thấy BS Đoài đã tự cắn lưỡi, đập đầu vào vật cứng dẫn đến nứt hộp sọ, cơ quan nội tạng bị thương quá nặng, sức khỏe yếu nên bệnh viện không thể cứu chữa.

Như đã đưa tin, sáng 24-9, ông Đoài mâu thuẫn với hai nhân viên của trạm y tế là chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga và chị Lê Thị Điện nên dùng dao chém hai chị này bị thương nặng. Khi mọi người can ngăn, ông Đoài đập đầu vào tường, vào cột nhà và cắn lưỡi tự tử…

Hiện chị Nga và chị Điện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang bình phục.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.