Trạm trộn bê tông rò rỉ điện, một công nhân bị giật chết

Đang đổ mái nhà, một công nhân đã bị nguồn điện từ trạm trộn bê tông rò rỉ, giật té xuống đất. Dù đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.
Nạn nhân là anh Nguyễn Phi Hiếu, SN 1982, trú tại xóm Thiên Thai, xã Thạch Vĩnh (Thạch Hà).

Trước đó, nguồn tin từ Công an xã Thạch Trung (TP.Hà Tĩnh) cho hay, vào lúc 9h ngày 29/5, khi anh Hiếu đang phụ hồ đổ mái nhà cho một hộ dân ở xóm Thanh Phú, xã Thạch Trung thì bất ngờ máy trộn bê tông bị nhiễm điện, khiến anh Hiếu bị giật, té xuống đất.

Dù đã được nhóm công nhân và gia chủ tiến hành sơ cứu, chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.
Được biết, cùng ngày 29/5, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cũng tiếp nhận một bệnh nhân trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà cũng bị trạm trộn bê tông rò rỉ giật gây hôn mê sâu. Hiện nạn nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch.
Theo H.P (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.