Trầm cảm sau sinh, người phụ nữ nhảy cầu tự tử

(PLO)- Người phụ nữ đi xe máy ra giữa cầu Kiền (Hải Phòng) rồi bất ngờ nhảy xuống sông tự tử. Người nhà nạn nhân cho biết nạn nhân mới sinh và có biểu hiện trầm cảm sau sinh.

Thông tin từ Công an xã An Hồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết: Khoảng 20 giờ ngày 16-11, Công an xã An Hồng đã nhận được tin báo cho biết có một phụ nữ nhảy cầu Kiền tự tử. Lực lượng chức năng ngay lập tức đã có mặt và cùng người dân làm công tác tìm kiếm nạn nhân.

Chiếc xe và giấy tờ tùy thân nạn nhân để lại trên cầu. Ảnh: HP 

Tại hiện trường, nạn nhân để lại một xe AirBlade trắng cùng các giấy tờ tùy thân. Theo đó, nạn nhân là chị LLT, SN 1992, quê ở thôn An Phong, xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Do cầu Kiền cao, nước sông xoáy, sự việc lại xảy ra vào đêm nên công tác tìm kiếm xác nạn nhân rất khó khăn. Sáng 17-11 cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.