Trạm bảo vệ rừng bị tấn công bằng bom xăng

(PL)- Ông Nguyễn Khương, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang đề nghị Công an huyện Vạn Ninh xác minh thủ phạm đã ném bom xăng vào Trạm quản lý bảo vệ rừng Dốc Mỏ (xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh) vào rạng sáng 30-6.

Vào thời điểm trên, một người chạy xe máy qua chốt trạm và ném vào một chai thủy tinh. Chai thủy tinh phát nổ khiến một cán bộ kiểm lâm trong trạm bị thương… Theo ông Nguyễn Văn Điện, Phó Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa (phụ trách chốt quản lý bảo vệ rừng Dốc Mỏ), trong các ngày 27 và 28-6, lực lượng đóng chốt tại Dốc Mỏ có bắt giữ 20 xe máy vận chuyển gỗ lậu, tịch thu hơn 3 m3 gỗ xẻ các loại. Có thể vì nguyên nhân này mà trạm bị ném bom xăng trả thù.

AN BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.