Trai làng "ngứa mắt" đâm chém người đi đường

Ngày 20/12, tin từ Công an huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa bắt gọn 6 đối tượng trong nhóm trai làng gây ra vụ đâm chém người đi đường, đập phá xe máy của nạn nhân.

Nhóm đối tượng gây án đã bị bắt gồm Đinh Văn Dũng, Phạm Văn Nam, Trương Văn Tường, Nguyễn Hữu Tài, Vũ Văn Lanh và Đinh Lê Hậu.

Trước đó, tối 11/12, tại khu vực thôn Tràng Duệ (xã Lê Lợi, huyện An Dương), lực lượng công an huyện An Dương nhận được tin có một nhóm trai làng đi xe máy nổi máu côn đồ dùng giáo, tuýp sắt vô cớ chặn người đi đường đập phá xe máy và chém trọng thương các nạn nhân dù không có hiềm khích gì. Lực lượng công an vào cuộc bắt gọn Đinh Văn Dũng (18 tuổi, ở thôn Minh Kha, xã Đồng Thái, huyện An Dương), thu giữ xe máy cùng tuýp sắt nhọn đầu.

Tại cơ quan công an, Dũng khai tối 11/12, tụ tập đám trai làng cùng huyện 10 người gồm Phạm Văn Nam (21 tuổi), Trương Văn Tường (17 tuổi), Lê Đại Dương (17 tuổi), Vũ Văn Thái (18 tuổi), Nguyễn Thế Thành (19 tuổi), Nguyễn Hữu Tài (18 tuổi), Nguyễn Trường Lâm (17 tuổi), Vũ Văn Lanh (18 tuổi), Lê Văn Quân (18 tuổi) và Đinh Lê Hậu (18 tuổi) tại cầu Tri Yếu (ở xã Đặng Cương, huyện An Dương). Sau đó, cả đám trai làng này trang bị hung khí lên đường đến xã Nam Sơn (cùng huyện An Dương) để “giúp” một đối tượng tên là Đại “bò” giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác.

Đến nơi, Đại “bò” trang bị thêm cho các nhóm trai làng này một bao tải hung khí. Sau đó, khoảng 30 đối tượng phi xe máy lượn lờ khắp thị trấn An Dương truy tìm đối thủ để xử lí nhưng không gặp nên sau đó giải tán. Nhóm trai làng có Dũng tham gia không biết đi đâu, làm gì liền gọi điện hẹn đám trai làng khác (ở thôn Tràng Duệ) “thích thì ra đánh nhau”.

Liền sau đó, nhóm Dũng kéo nhau đến thôn Tràng Duệ để giao chiến nhưng không gặp đối thủ. Bắt gặp anh Hoàng Văn Hòa (22 tuổi) và anh Phạm Văn Hùng (20 tuổi, cùng ở xã Hồng Phong, huyện An Dương) dựng xe máy bên đường trò chuyện, bọn chúng “ngứa mắt” nổi máu yêng hùng hung hăng lao vào dùng hung khí đập phá hai xe máy. Hai anh Hòa và Hùng quá kinh sợ bỏ lại hai xe máy tháo chạy vào trong làng.

Sau đó ít phút, đám trai làng này lại bắt gặp anh Nguyên Văn Chung (27 tuổi, ở thôn Tràng Duệ) đang đỗ xe máy bên đường liền lao vào chém trọng thương anh Chung và đập nát xe máy...

Hiện, công an huyện An Đương đang ráo riết truy bắt các đối tượng còn lại trong ổ nhóm trai làng vô cớ chém người đi đường trọng thương này.

Theo Infonet

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.