Trai làng hỗn chiến, một sinh viên tử vong

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Vang (Thừa Thiên-Huế) đang tiếp tục xác minh và truy bắt sáu người gây ra vụ ẩu đả tại thôn Phú Khê, xã Phú Dương (huyện Phú Vang) làm một người bị thương nặng và một người chết.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 2-8, một nhóm thanh niên gồm bốn người ở thôn Phú Khê gồm Cao Văn Rốp, Dương Phong Hào, Dương Quang Việt và Trần Văn Nghi (đều ở xã Phú Dương) ngồi nhậu ở một quán đầu thôn. Tại đây, có sáu thanh niên lạ mặt (chưa xác định được danh tính) đi trên ba xe máy tấp sát vào bàn nhậu. Sau một hồi lời qua tiếng lại, nhóm sáu thanh niên dùng hung khí bất ngờ rượt đuổi chém tới tấp vào nhóm bốn thanh niên nói trên.

Bị tấn công, Rốp và Hào nhảy xuống sông cạnh đó trốn thoát, Việt chạy chậm liền bị chém trọng thương. Riêng Trần Văn Nghi cũng nhảy xuống sông nhưng mất tích. Đến trưa 2-8, Công an huyện Phú Vang và xã Phú Dương đã tìm thấy thi thể của Nghi. Được biết Nghi hiện đang là sinh viên năm ba của khoa Luật, ĐH Huế.

V.LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.