Trại heo rừng gây ô nhiễm vẫn chăn thả công khai giữa TP.HCM

(PLO)- Hơn ba năm qua, trại heo rừng thả rông gây ra cảnh hôi thối, ô nhiễm khiến con đường Phạm Văn Đồng (được xem là con đường nội đô đẹp và hiện đại nhất TP.HCM) bốc mùi hôi. Thế nhưng chẳng hiểu sao đến nay trại heo vẫn được chăn thả công khai.
Đàn heo với số lượng lớn khiến khu vực cầu Rạch Lăng và tuyến đường Phạm Văn Đồng bốc mùi hôi thối. Ảnh Phước Tĩnh

Trại heo này được thả rông, chăn nuôi trên một bãi đất trống rộng khoảng 400m² nằm sát bên đường Phạm Văn Đồng, gần cầu Rạch Lăng (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM), với số lượng từ 40-50 con.

Đàn heo được chăn thả công khai trên bải đất trống nằm sát khu dân cư. Ảnh Phước Tĩnh

Nhiều năm nay bầy heo đã gây ô nhiễm hôi thối, khiến người dân khu vực này bức xúc. Nhiều người dân tập thể dục đi qua đây đều phải bịt mũi.

Bà Nguyễn Thị Lý (sống gần chân cầu Rạch Lăng), cho biết: “Con kênh Rạch Lăng đã dơ bẩn, bốc mùi rất nặng, rồi có thêm trại heo này xả thải ra nữa khiến môi trường ở khu vực này ô nhiễm rất nặng”. Bà Lý cho biết thêm, trại heo đã tồn tại từ 2-3 năm nay, chúng tôi nghe nhiều người nói sẽ dẹp bỏ trại heo, nhưng có thấy dẹp được đâu?

Nhiều người đi đường tò mò ghé lại xem cảnh đàn heo chen chúc, tranh nhau ăn. Ảnh Phước Tĩnh

Chiều 27-7, chúng tôi đã ghi nhận vài thanh niên trong khu phế liệu (nằm sát kênh Rạch Lăng) cho heo ăn bằng nhiều thùng thức ăn chở trên một chiếc xe đẩy.

Nhiều người dân đang lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng đã tò mò dừng lại xem cảnh đàn heo 40-50 con ngoe nguẩy đuôi, tranh nhau ăn.

Theo một người đi đường, giữa thành phố sầm uất như TP.HCM mà có nguyên một trại heo như thế này cũng lạ thiệt!

Mọi thức ăn dư thừa và chất thải của đàn heo chẳng có ai dọn dẹp. Ảnh Phước Tĩnh

Sau buổi chiều, mọi thức ăn dư thừa như cám, rau muống và chất thải của đàn heo chẳng có ai dọn dẹp khiến khu vực này bốc mùi hôi nồng nặc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.