Trà Vinh: Bắt phụ nữ chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng

(PLO)- Hiện người này còn nợ tiền của nhiều hộ dân với tổng số tiền hơn 19 tỉ đồng.

 

Ngày 25-1, Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Cao Thị Mỹ Châu (47 tuổi, ngụ ấp Cà Săng, xã Hàm Tân, huyện Trà Cú) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2010, Châu ở Đồng Nai về địa phương làm nghề mua bán cá lóc. Qua thời gian mua bán, tính đến 24-4-2021 Châu còn nợ tiền mua cá hơn 24 tỉ đồng của 27 hộ dân. Bị đòi nợ Châu tiếp tục mua cá của 23 hộ dân khác hứa sau khi bắt cá từ một tuần đến nửa tháng sẽ trả tiền đủ.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam bị can Cao Thị Mỹ Châu. Ảnh: CATV

Tuy nhiên, sau khi bắt cá và được chủ vựa chuyển tiền, Châu không trả tiền cho các hộ dân mà sử dụng để trả nợ mua cá cho các hộ mua trước đó, tiêu xài cá nhân…

Hiện Châu còn nợ tiền cá của nhiều hộ dân với tổng số tiền hơn 19 tỉ đồng và không còn khả năng thanh toán.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.