TPHCM: Xe khách cán chết 1 phụ nữ trên Quốc lộ 1A

Lúc 6 giờ 30 phút sáng nay 6-12, một phụ nữ đã bị xe khách cán chết trên Quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM).

Xe máy 52H3-0821 do 2 phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển trên QL1A (hướng từ cầu vượt An Sương về huyện Bình Chánh). Khi đến trước số nhà 60/7c ấp Nam Lân, thị trấn Bà Điểm, xe máy này va chạm với một xe máy khác (đã rời khỏi hiện trường).
 
Người phụ nữ ngồi sau kịp nhảy khỏi xe thoát nạn trong khi người phụ nữ cầm lái (khoảng 45 tuổi) ngã ra phần đường ô tô. Đúng lúc này, xe khách 72L-4177 chạy cùng chiều không xử lý kịp cán ngang làm người phụ nữ này tử vong tại chỗ.
 
Ngay sau khi gây tai nạn, tài xế bỏ xe trốn khỏi hiện trường. Vụ tai nạn làm hàng trăm người hiếu kỳ vây quanh theo dõi khiến Quốc lộ 1A kẹt xe nghiêm trọng.
 
Điều đáng nói là hơn ba giờ đồng hồ sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng vẫn chưa giải quyết. Đến gần 10 giờ thi thể nạn nhân vẫn còn nằm giữa quốc lộ khiến nhiều người bức xúc.
 
Hiện vụ tai nạn đang được công an huyện Hóc Môn điều tra làm rõ.

Theo Đ.Lê  (NLĐ)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.