TP.HCM: Phá đường dây mại dâm quanh khách sạn ở quận 1

(PL)- Đội 5 Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) phối hợp Công an quận 1 (TP.HCM) khám phá tổ chức môi giới mại dâm do Lê Tuấn Anh (tự Bé Năm, ngụ quận 4) tổ chức tại khách sạn MV, quận 1.

  Một tụ điểm mại dâm bị phá. Ảnh QT/VNE

Qua kiểm tra hành chính khách sạn này vào lúc rạng sáng 17-11, công an đã bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm và lập biên bản mời chín người có liên quan làm việc.

Tuấn Anh khai hoạt động môi giới mại dâm tại khu vực các khách sạn trên đường Nguyễn Thái Bình, quận 1 từ năm 2009 đến nay. Khi khách có nhu cầu, Tuấn Anh sẽ tìm người bán dâm từ các chủ chứa như Nguyễn Thị Phương Thảo (Út mập), Út Liễu để môi giới cho khách. Mỗi lượt mua bán có giá 1-2 triệu đồng, Tuấn Anh được hưởng 50% số tiền này, số tiền còn lại thì chủ chứa chia đôi với gái bán dâm.

Hiện PC45 đã bàn giao toàn bộ đối tượng cùng tang vật cho Công an quận 1 điều tra, xử lý.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.