TP.HCM: Phá điểm đánh bạc bằng máy bắn cá

(PL)- Ngày 25-7, Công an quận 5 cho biết vừa tạm giữ hình sự bốn đối tượng gồm Ưng Ngọc Duy (29 tuổi, quê Tây Ninh), Nình Huy Chánh (20 tuổi, quê Đồng Nai), Nguyễn Văn Phúc (28 tuổi, quê Cần Thơ) và Nguyễn Văn Cường (33 tuổi, quê Cần Thơ) để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, công an quận cũng xử lý Quách Chân Tuấn (ngụ quận 5) với vai trò đồng phạm về hành vi trên.

Lúc 15 giờ ngày 23-7, cảnh sát hình sự quận 5 kiểm tra điểm trò chơi điện tử Du Lạc Thành, đường Trần Hưng Đạo (phường 14, quận 5) phát hiện Duy, Chánh, Phúc, Cường đang tổ chức cho năm con bạc đỏ đen bằng máy bắn cá.

Các đối tượng khai nhận Tuấn đứng tên giấy phép kinh doanh tại điểm trên do được một đối tượng tên An (không rõ lai lịch) thuê. Tuấn chiêu mộ lại Duy, Chánh, Phúc, Cường để phục vụ ăn thua với khách đến chơi. Mọi thu chi hằng ngày và trả lương đều do An phụ trách.

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.