TP.HCM: Phá cửa cứu người đàn ông đang treo cổ trong nhà

(PLO)- Ngay sau khi lực lượng chức năng phá cửa căn nhà, người đàn ông đang treo cổ được đưa xuống để chuyển đi cấp cứu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến khoảng 19 giờ ngày 25-10, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, TP.HCM vẫn đang phong tỏa hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, làm rõ nguyên nhân vụ người đàn ông được phát hiện trong tư thế treo cổ tại một phòng trọ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân sống sống tại hẻm 217 Bùi Đình Túy (phường 24, quận Bình Thạnh, TP.HCM) nghe tiếng động mạnh phát ra từ một căn nhà trong hẻm. Đến xem, người dân phát hiện lực lượng chức năng đang phá cửa căn nhà.

Ngay sau khi phá được cửa, lực lượng chức năng cứu người đàn ông đang trong tư thế treo cổ, hô hấp yếu. Nạn nhân ngay sau đó được đưa đến bệnh viện Nhân dân Gia Định để cấp cứu.

Được biết nạn nhân là nam, 33 tuổi, quê Hải Phòng, thuê trọ tại đây được khoảng 5 tháng, đang sinh sống cùng vợ và con.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.