TP.HCM: Nữ giúp việc trộm số vàng hơn 200 triệu đồng rồi thách thức công an

(PLO)- Sau khi trộm số vàng trị giá hơn 200 triệu đồng của chủ nhà, nữ giúp việc mang đi bán và giấu 1 phần trong bồn nước, khi bị mời làm việc còn thách thức công an không đủ chứng cứ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-12, Công an phường Xuân Hòa (TP.HCM) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM làm rõ vụ trộm cắp tài sản giá trị lớn xảy ra trên địa bàn, bắt giữ bà NT Hiền (quê Ninh Thuận, người giúp việc).

Trước đó, sáng 4-12, Công an phường Xuân Hòa tiếp nhận tin báo từ bà PTH (ngụ tại địa phương) về việc bị mất trộm tài sản.

tp-hcm-nu-giup-viec-trom-so-vang-hon-200-trieu-dong-roi-thach-thuc-cong-an (1).jpg
Công an tạm giữ, lấy lời khai với bà Hiền để làm rõ. Ảnh: CA

Theo trình báo, em gái bà H phát hiện 1 sợi dây chuyền vàng được giấu bất thường trong bồn xả nước nhà vệ sinh tại tầng trệt. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, bà H kiểm tra lại tài sản thì tá hỏa phát hiện mất thêm 3 chiếc lắc vàng cùng nhiều trang sức khác. Tổng trị giá tài sản bị mất ước tính hơn 200 triệu đồng.

tp-hcm-nu-giup-viec-trom-so-vang-hon-200-trieu-dong-roi-thach-thuc-cong-an (3).jpg
Tổng số vàng bị bà Hiền lấy vào khoảng 200 triệu đồng. Ảnh: CA

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Xuân Hòa nhanh chóng vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an khoanh vùng nghi can là bà NT Hiền, người giúp việc của gia đình. Bà Hiền là người có khả năng tiếp cận khu vực phòng ngủ và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua thu thập chứng cứ, công an xác định bà Hiền đã mang số vàng trộm được đến bán tại một tiệm vàng ở phường Bình Lợi Trung (TP.HCM) nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ban đầu bà Hiền tỏ thái độ bất hợp tác, liên tục quanh co và có lời lẽ thách thức, cho rằng công an “không đủ chứng cứ” buộc tội.

tp-hcm-nu-giup-viec-trom-so-vang-hon-200-trieu-dong-roi-thach-thuc-cong-an (2).jpg
Công an phát hiện bà Hiền mang số vàng trộm được đi bán. Ảnh: CA

Tuy nhiên, trước những tài liệu trinh sát thu thập được từ Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường, bà Hiền đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Bà Hiền khai nhận đã lợi dụng sự tin tưởng của gia chủ để trộm cắp. Riêng sợi dây chuyền tìm thấy trong bồn nước là do trong lúc hoảng loạn, bà đã giấu tạm vào đó để che giấu hành vi.

Hiện Công an phường Xuân Hòa đã thu hồi toàn bộ tài sản để trao trả cho bị hại và hoàn tất hồ sơ xử lý bà NT Hiền theo quy định pháp luật.

Khung hình phạt tội trộm cắp tài sản

Theo Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ tháng đến 3 năm.

Trường hợp phạm tội thuộc khoản 2 (tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng...) thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Đặc biệt, nếu tài sản trộm cắp trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, người phạm tội có thể đối diện với khung hình phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.