TP.HCM: Người dân tá hỏa khi phát hiện bộ xương người ven bờ kênh Xáng

(PLO)- Chiều 31-8, Công an xã Đông Thạnh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang làm rõ vụ phát hiện bộ xương người ven bờ kênh Xáng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa cùng ngày, một người dân đi câu cá bất ngờ phát hiện vật lạ ven bờ kênh Xáng. Khi lại gần kiểm tra, người này tá hỏa nhận ra đó là thi thể người đã phân hủy gần hết, chỉ còn trơ bộ xương.

Ngay sau đó, Công an xã Đông Thạnh phối hợp các đơn vị liên quan đã phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ việc. Ảnh: HT

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ việc. Ảnh: HT

Theo ghi nhận ban đầu, thi thể chưa thể xác định giới tính và nhân thân vì đã phân hủy nặng, một số phần xương cũng bị mất.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.