TP.HCM: Nam thanh niên bị giang hồ chém đứt lìa tay

(PLO)- Hai nam thanh niên trong nhóm khoảng tám người dùng hung khí chém liên tiếp vào người Phương và Phong khiến cho Phương bị đứt lìa cánh tay, chấn thương sọ não, gãy chân, Phương cũng bị thương nặng.
Thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 40 tối 6-3, anh Nguyễn Văn Phong (18 tuổi) chở theo Bùi Hoàng Thiên Phương (16 tuổi, cùng trú phường 14, quận Gò Vấp) trên xe máy (chưa xác định được biển số) cùng với khoảng sáu người bạn lưu thông trên đường Phạm Văn Chiêu (phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM).

Khi vừa đến trước cây xăng Biên Khoa (phường 14, quận Gò Vấp) thì một nhóm thanh niên khoảng tám người, chạy trên bốn xe máy đuổi tới, dùng dao tự chế tấn công Phong và Phương.

Hiện trường vụ việc tại phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Phát hiện sự việc, Phương đã đưa cánh tay lên để đỡ nhưng đã bị các đối tượng chém đứt lìa cánh tay. Chưa dừng lại những nghi can còn chém vào người Phương và Phong (lúc đó đang cầm lái) khiến cả hai loạng choạng ngã ra đường.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Nhóm bạn đi cùng Phong và Phương đa phần hoảng sợ bỏ chạy. Nhưng có một người trong nhóm đã xuống xe chống trả, đá nghi can gây án xuống đường. Nhưng sau đó hai nghi can này đã rú ga bỏ chạy khỏi hiện trường về hướng đường Lê Văn Thọ.

Một người dân tên Tú đã nhặt bàn tay của Phương để ướp đá. Sau đó, nhóm bạn của hai nam thanh niên đã quay trở lại đưa nạn nhân đi cấp cứu tại BV 175.
Công an đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường thu thập thông tin để làm rõ vụ việc. Được biết, một camera an ninh ở cửa hàng Thế giới di động có ghi lại toàn bộ diễn biến.
Trao đổi tại bệnh viện, anh Bùi Hoàng Thiên Quốc (anh trai của Phương) cho biết Phong là bạn thân và hành xóm của gia đình. Chiều cùng ngày, Phương và Phong sau khi nghỉ làm ở xưởng gỗ thì có đi chơi với một nhóm bạn. Cho đến khoảng 22 giờ thì gia đình biết được hung tin. “Tôi cùng mẹ tôi đã tức tốc lên bệnh viện để thăm và chăm em, không ngờ bất hạnh lại đổ lên đầu nó” - anh Quốc buồn bã.

Anh Bùi Hoàng Thiên Quốc (anh trai Phương) cho biết gia đình vô cùng hoảng loạn khi nghe hung tin.

Theo lời anh Quốc thì gia đình có sáu anh em; bố mất sớm nên Phong từ nhỏ đã nghỉ học để phụ giúp gia đình bằng nghề mộc, gia đình gặp nhiều khó khăn. “Nó bị chặt đứt lìa tay, cùng nhiều vết chém khác, trong đó có một vết chém làm chấn thương sọ não; đưa đến bệnh viện thì đã hôn mê. Phong thì may mắn bị nhẹ hơn. Trước đó có nghe nó có mâu thuẫn với một ai đó” - anh Quốc cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.