TP.HCM: Một nữ sinh cấp 2 bị nhóm bạn đánh hội đồng trong nhà vệ sinh

(PLO)- Cơ quan chức năng đang xác minh vụ một nữ sinh bị một số bạn nữ vây đánh trong nhà vệ sinh, một số học sinh khác không can ngăn mà còn cười đùa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-11, lãnh đạo UBND phường Long Nguyên, TP.HCM cho biết đã nắm thông tin và đang xác minh làm rõ vụ việc một nữ sinh bị một số bạn nữ khác vây đánh hội đồng trong nhà vệ sinh.

TP.HCM: Một nữ sinh cấp 2 bị nhóm bạn đánh hội đồng trong nhà vệ sinh
Một học sinh cấp 2 bị đánh hội đồng trong nhà vệ sinh.

Theo clip được đăng trên mạng xã hội, trong nhà vệ sinh một nữ sinh bị một nhóm bạn nữ khác lao vào đánh tới tấp.

Thời điểm đó, có nhiều học sinh khác đứng vây quanh nhưng không can ngăn mà còn cười đùa.

Toàn bộ sự việc được một học sinh dùng điện thoại quay lại. Sự việc chỉ dừng lại khi có sự xuất hiện của một giáo viên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.