TP.HCM: Mẹ bị ung thư tìm con trai 10 tuổi đi bán vé số bị mất liên lạc 11 ngày

(PLO)- Người mẹ bị ung thư cổ tử cung đang cố gắng tìm con trai 10 tuổi đi bán vé số, đã bị mất liên lạc 11 ngày.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-6, bà Nguyễn Thị Hường (56 tuổi, tạm trú xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM) cho biết đang tìm con trai 10 tuổi là em Nguyễn Trần Duy Anh (tên thường gọi là Ni), bị mất liên lạc từ ngày 29-5 đến nay khi đi bán vé số.

Video: TP.HCM: Mẹ bị ung thư tìm con trai 10 tuổi đi bán vé số bị mất liên lạc 11 ngày.

Theo bà Hường, trưa ngày 29-5, em Duy Anh rời nhà đi bán vé số như lệ thường. Khi đi em mang theo 70 tờ vé số.

“Bình thường con tôi hay bán vé số gần nơi ở là đường Trần Thị Hà, Trần Văn Mười… Khi bán xong thì con về nhưng nay đã 11 ngày trôi qua mà không thấy tung tích nào” – bà Hường kể.

Mẹ bị ung thư đỏ mắt tìm con trai 10 tuổi đi bán vé số mất tích 11 ngày
Theo bà Hường, bé Duy Anh rời nhà trọ đi bán vé số đã 11 ngày trôi qua nhưng không rõ tung tích. Ảnh: GĐCC

Người mẹ cho biết mình thuê trọ sống cùng con gái 13 tuổi và em Duy Anh. Hằng ngày, cả ba mẹ con bán vé số mưu sinh. Thời gian gần đây, bà Hường phát hiện mắc ung thư cổ tử cung, nhiều ngày bệnh nặng, đi không nổi thì ở nhà, hai con đi bán vé số.

Ban ngày bán vé số, buổi tối, em Duy Anh và chị gái theo học phổ cập tiểu học, lớp 1 và hiện đang nghỉ hè.

“Tôi sợ mình không còn sống được bao ngày, nên cố gắng tìm con, mong con được bình an” – bà Hường bật khóc.

Mẹ bị ung thư đỏ mắt tìm con trai 10 tuổi đi bán vé số mất tích 11 ngày
Bà Hường hiện rất lo lắng và chờ tin của con trai 11 tuổi. Ảnh: NT

Ngay trong tối và khuya ngày 29-5, lo lắng cho con dù bụng đau dữ dội nhưng bà Hường vẫn chạy tìm con khắp nơi nhưng bặt vô âm tín.

“Tôi sợ con bị người ta lừa đi làm những chuyện bậy bạ” – bà Hường lo lắng và cho biết người dân nói vào khuya 29-5 thấy Duy Anh được một người đàn ông dáng nhỏ người chở đi trên đường Song Hành.

Trong ngày 10-6, tiếp nhận thông tin từ PV, một trực ban Công an xã Tân Xuân cho biết sẽ nắm lại thông tin cũng như làm việc với bà Hường để có biện pháp giải quyết.

Theo bà Hường, em Duy Anh cao khoảng 1,2m, khi đi mặc áo màu gió xanh, dép đen. Ai nhìn thấy hoặc biết thông tin về em Duy Anh hãy báo về cho bà Hường theo số điện thoại 0568210643.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.